- Chuyên mục: Tĩnh Nguyện Hằng Ngày - Mục sư Rick Warren

“Ai nấy hãy . . . vui thỏa trong mọi công việc mình làm. Đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời.” Truyền đạo 3:13
Trong thế giới của thế kỷ 21, nơi mà chúng ta làm việc quá sức, quá căng thẳng, quá bận rộn thì đây là một trong những câu quan trọng cho chúng ta được tự do nhất mà bạn sẽ từng đọc được: Bạn chỉ có vừa đủ thời gian để làm điều Chúa muốn.
Điều đó nghĩa là nếu bạn cảm thấy mình không đủ thời gian trong ngày thì một trong hai điều sau là đúng:
1. Bạn đang làm những việc mà Chúa không định cho bạn.
2. Bạn đang làm những việc Chúa định cho bạn, nhưng làm sai cách.
Chúa không bao giờ đưa bạn danh sách những việc phải làm mà lại không cho bạn thời gian để làm chúng. Hoặc là bạn đang cố gắng làm quá nhiều, hoặc là bạn đang lãng phí thời gian. Thật ra không còn điều nào khác.
Dù là điều nào đi nữa, bạn cũng cần học cách tận hưởng từng khoảnh khắc. Kinh Thánh chép rằng, “Ai nấy hãy . . . vui thỏa trong mọi công việc mình làm. Đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời” (Truyền đạo 3:13).
Có quá nhiều người trong chúng ta trở thành nạn nhân của một cái bẫy đáng sợ. Tôi gọi đó là sự suy nghĩ “khi nào và rồi”. Chúng ta tin rằng “khi nào” mình đạt được một mục tiêu cụ thể nào đó, thì mình sẽ được hạnh phúc. Có thể mục tiêu đó là tốt nghiệp ra trường, lập gia đình, hay là một mục tiêu tài chính. Nhưng rồi bạn cũng sẽ không hạnh phúc. Bạn sẽ tận hưởng việc đạt được mục tiêu đó trong vòng ba giây, rồi bạn sẽ bắt đầu tự hỏi mình, “Tiếp theo sẽ là gì?” Chu kỳ này cứ lặp đi lặp lại.
Bạn có mệt mỏi, kiệt sức, hay căng thẳng không? Chúa muốn điều tốt hơn nhiều cho bạn. Nếu bạn đang mang một gánh nặng quá sức thì gánh nặng đó không phải đến từ Chúa Jêsus. Chúa phán rằng, “Hỡi những kẻ mệt mỏi và nặng gánh, hãy đến cùng ta. Ta sẽ cho các con được yên nghỉ… vì gánh ta nhẹ nhàng.” (Ma-thi-ơ 11:28, 30)
Mỗi giây phút trong cuộc đời bạn là một món quà từ Chúa. Ngài không muốn bạn bỏ lỡ bất cứ điều gì chỉ vì bạn tập trung vào những gì tiếp theo chứ không phải điều Chúa đặt để ngay trước mặt. Đừng chờ đợi một điều nào đó xảy ra trước khi bạn hài lòng với những gì mình đang có. Chúa đã cho bạn có mọi thứ bạn cần để được vui vẻ và thỏa lòng ngay lúc này.
CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG
1. Những khoảnh khắc nào trong quá khứ bạn cảm thấy hối tiếc vì mình quá bận rộn nên đã không tận hưởng?
2. Những mục tiêu đã đạt được trong quá khứ nào mà bạn nghĩ rằng sẽ khiến mình thỏa mãn nhưng thật ra lại không như vậy?
3. Làm thế nào bạn có thể thay đổi những ưu tiên và thời khóa biểu của mình để có đủ thời gian làm điều Chúa muốn?
JUST ENOUGH TIME TO DO GOD’S WILL
BY RICK WARREN —
“All of us should . . . enjoy what we have worked for. It is God’s gift.” Ecclesiastes 3:13 (GNT)
In a 21st century world where we’re overworked, overstressed, and over-scheduled, this may be one of the most significant and freeing sentences you’ll ever read: You have just enough time to do God’s will.
That means if you don’t feel you have enough time in your day, one of two things is true.
1) You’re doing things God doesn’t intend for you to do.
2) You’re doing the things God intended the wrong way.
God wouldn’t give you a list of things to do and not give you the time to do them. You’re either trying to do too much or you’re wasting time. There’s really no other option.
Either way, you need to learn to enjoy the moment. The Bible says, “All of us should . . . enjoy what we have worked for. It is God’s gift” (Ecclesiastes 3:13 GNT).
Too many of us fall victim to a terrible trap. I call it “when and then” thinking. We believe “when” we achieve a particular goal, we’ll be happy. Maybe that goal is graduation, marriage, or a financial goal. But you won’t be happy then. You’ll enjoy reaching that goal for three seconds, and then you’ll start asking yourself, “What’s next?” The cycle simply repeats itself.
Are you worn out, burnt out, or stressed out? God wants more for you. If you’re carrying an overwhelming load, it isn’t from Jesus. He says, “Come to me, all of you who are tired and have heavy loads, and I will give you rest . . . the load I give you to carry is light” (Matthew 11:28, 30 NCV).
Every moment of your life is a gift from God. He doesn’t want you to miss a single one because you’re focused on what’s next and not on what’s he’s put right in front of you. Don’t wait for something to happen before you are happy with what you already have. God has given you everything you need for joy and contentment right now.
Talk It Over
- What moments from your past do you regret that your busyness kept you from enjoying?
- What goals have you achieved in the past that you thought would be satisfying yet they weren’t?
- How can you change your priorities and your schedule so that you have enough time to do what God wants you to do?