“Ta cũng thấy người ta làm việc lao khổ để thành công: chỉ vì lòng ganh đua tranh cạnh nhau. Điều nầy là sự hư không, theo luồng gió thổi.” Truyền đạo 4:4

Chúng ta có thể viện ra nhiều lý do để làm việc quá sức. Đôi khi chúng ta đổ lỗi cho việc cần phải lo cho gia đình. Những lúc khác, chúng ta khẳng định công việc của mình quan trọng đến nỗi nếu chậm lại sẽ là điều sơ xuất.

Nhưng thường thường, đó là vấn đề về giá trị. Chúng ta bắt đầu coi trọng sai chỗ. Cụ thể là chúng ta coi trọng việc thu thập, đạt được hơn tất cả mọi điều khác.

Kinh Thánh nói rằng, “Ta cũng thấy người ta làm việc lao khổ để thành công: chỉ vì lòng ganh đua tranh cạnh nhau. Điều nầy là sự hư không, theo luồng gió thổi” (Truyền đạo 4:4).

Chúa bảo rằng chúng ta có hai điều để lựa chọn: Chúng ta có thể dành hết thời gian để theo kịp người khác, hoặc chúng ta có thể không để ý đến họ và giảm bớt mức độ căng thẳng — nhưng chúng ta không thể nào có được cả hai.

Đó là lý do điều này trở thành một câu hỏi về giá trị. Bạn muốn nhiều thứ hơn hay bạn muốn giảm bớt căng thẳng và có nhiều thời gian cho gia đình và bạn bè hơn? Sự lựa chọn là ở nơi bạn.

Chúa Jêsus đã nói thế này: “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì?” (Mác 8:36). Hoặc, “Có ích gì khi trở thành giám đốc công ty nhưng mất đi con cái hoặc vợ/chồng mình?”

Câu trả lời đơn giản ở đây? Nó không có ích chi cả.

Công việc và giá trị của bạn là hai điều khác nhau. Có thể khi lớn lên bạn bị cho biết rằng mình không có giá trị chi cả và tại nơi làm việc bạn cố gắng để chứng tỏ rằng mọi người đều sai. Trong thâm tâm, bạn tự bảo mình rằng: “Tôi sẽ cho họ thấy được. Tôi sẽ chứng minh rằng họ sai.” Bạn làm việc ngày càng chăm chỉ hơn, nhưng dù bạn có làm việc chăm chỉ đến đâu đi nữa nó vẫn không bao giờ đủ cả. Ngay khi bạn bắt đầu nghỉ ngơi, bạn nghe thấy một tiếng nói không ngưng nghỉ rằng, “Hãy tiếp tục đạp. Có người đang đuổi kịp!” Bạn cần phải loại bỏ tiếng nói đó. Nó đang cho bạn một lời nói dối.

Là một mục sư, tôi đã ở cạnh nhiều người bệnh khi họ sắp qua đời. Tôi đã chứng kiến nhiều người trút hơi thở cuối cùng, đôi khi tại bệnh viện, đôi khi ở nhà và đôi khi ở nơi xảy ra tai nạn. Trong tất cả những người tôi mà có mặt khi họ qua đời, tôi chưa từng nghe một ai lúc hấp hối lại nói rằng, “Tôi ước gì mình dành nhiều thời gian hơn tại văn phòng”.

Không một ai.

Bạn có nghĩ rằng đã đến lúc phải điều chỉnh lại các giá trị của mình không? Hãy thoát khỏi những ganh đua tranh cạnh.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Việc làm việc quá sức đã ảnh hưởng đến gia đình bạn như thế nào? Đến sức khỏe của bạn? Đến mối quan hệ của bạn với Chúa?

2.    Khi bạn phải vật lộn với tình trạng làm việc quá sức trong cuộc sống, nguyên nhân chính gây nên điều này là gì?

3.    Đôi khi bạn đánh đồng công việc với giá trị của mình theo những cách nào?

 


DON’T CONFUSE YOUR WORK AND YOUR WORTH

BY RICK WARREN —

“I have also learned why people work so hard to succeed: it is because they envy the things their neighbors have. But it is useless. It is like chasing the wind.”  Ecclesiastes 4:4 (GNT)

We can come up with many excuses for overworking. Sometimes we blame it on needing to provide for our family. Other times we insist our work is so important that to slow down would be negligent.

But usually, it’s a values problem. We start valuing the wrong things. Specifically, we value the acquisition of stuff above all else.

The Bible says, “I have also learned why people work so hard to succeed: it is because they envy the things their neighbors have. But it is useless. It is like chasing the wind” (Ecclesiastes 4:4 GNT).

God says we have two options: We can either spend all our time keeping up with the Joneses, or we can forget them and reduce our stress level—but we can’t have both.

That’s how this becomes a question of values. Do you want more stuff, or do you want less stress and more time with your family and friends? The choice is yours.

Jesus said it like this: “What good is it for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul?” (Mark 8:36 NIV). Or, “What good is it to become president of your company but lose your kids or your spouse?”

The simple answer? It’s not good at all.

Your work and your worth are two different things. Maybe you grew up being told you’re worthless, and you’re out in the workplace trying to prove everyone wrong. In the back of your mind, you’re telling yourself, “I’m going to show them. I’m going to prove them wrong.” You work harder and harder, but no matter how hard you work, it’s never enough. Just about the time you start to relax, you hear a haunting voice telling you, “Keep pedaling. Somebody’s catching up!” You need to get rid of the voice. It’s feeding you a lie.

As a pastor, I was by many bedsides as people died. I’ve seen many people take their last breath, sometimes at a hospital, sometimes in a home, and sometimes at the scene of an accident. Among all of the people I’ve watched die in my life, I’ve never heard anyone say with their dying breath, “I wish I’d spent more time at the office.”

Not one.

Don’t you think it’s time to adjust your values? Get out of the rat race.

Talk It Over

  • How has overwork affected your family? Your health? Your relationship with God?
  • When you’ve struggled with overwork in your life, what have been the primary causes?
  • In what ways do you sometimes equate your work with your worth?