“Sự cực nhọc của kẻ dại khiến nó mệt mỏi; đến nỗi nó không biết đường về nhà.” Truyền đạo 10:15

Bạn không phải là Đức Chúa Trời.  Bạn không có tất cả những câu trả lời.  Bạn không thể làm tất cả mọi việc.  Nếu bạn đang vật lộn để tìm sự cân bằng trong đời sống, thừa nhận những điều này có thể biến đổi mọi sự.

Kinh Thánh chép rằng, “Sự cực nhọc của kẻ dại khiến nó mệt mỏi; đến nỗi nó không biết đường về nhà” (Truyền đạo 10:15).

Thật dại dột khi làm cho mình bị kiệt sức vì công việc.  Bạn có nhận ra rằng khi làm việc quá sức là bạn đang đóng vai trò của Chúa không? Đó là một cách để nói rằng tất cả đều phụ thuộc vào bạn, rằng mọi thứ sẽ sụp đổ nếu bạn không làm cho thế giới tiếp tục quay.

Điều đó không đúng chút nào! Bạn không phải là tổng giám đốc của vũ trụ. Vũ trụ sẽ không sụp đổ nếu bạn dành thời gian để nghỉ ngơi và cân bằng đời sống mình. Chúa đang kiểm soát nó.

Thường chúng ta hay làm điều này với mình vì chúng ta đang cố làm hài lòng tất cả mọi người. Hãy học bài học hôm nay: Bạn không thể làm hài lòng mọi người. Ngay cả Chúa cũng không thể làm hài lòng mọi người! Người này muốn trời mưa. Người khác mong trời nắng. Thật vô lý khi cố làm những điều mà ngay cả Chúa cũng không thể làm.

Khi bạn sống vì kỳ vọng của người khác, bạn đang dồn lên vai mình rất nhiều điều “nên làm”. Bạn có thể nghĩ rằng, “Tôi nên làm nhiều giờ hơn”, “Tôi nên năng động như tất cả các bậc phụ huynh khác” hoặc “Tôi nên tình nguyện tham gia dự án này”. Nhưng hãy nhận biết điều này: Không ai bắt bạn phải làm những điều đó. Làm việc quá sức là sự lựa chọn của bạn. Bạn chọn làm thêm việc hoặc bạn sẽ trả lời “không”. Và bạn chọn những kết quả đi đôi với sự lựa chọn của mình.

Khi bạn phủ nhận tính cách con người của mình và cố gắng làm tất cả, bạn đang cướp đi vinh quang của Chúa. Kinh Thánh tuyên bố điều này trong 2Cô-rinh-tô 4:7: “Chúng tôi đựng của quí nầy trong bình bằng đất, hầu cho tỏ quyền phép lớn dường ấy là bởi Đức Chúa Trời mà ra, chớ chẳng phải bởi chúng tôi.”

Phao-lô nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta chỉ là con người. Chúng ta yếu ớt và mong manh. Bình bằng đất dễ vỡ. Nếu bạn làm rớt chúng, chúng sẽ vỡ tan tành. Bình bằng đất phải được sử dụng cách thích hợp và cẩn thận. Nếu không, chúng sẽ bị hủy phá.

Nhưng điều tốt ở đây là qua sự yếu đuối của chúng ta, quyền năng và vinh quang của Chúa sẽ chiếu sáng. Tính chất loài người của bạn không phải là thứ cần che giấu. Thay vào đó, bạn có thể ca ngợi quyền năng của Chúa đang làm việc qua những giới hạn của mình.

Vì vậy hãy thừa nhận: Bạn chỉ là người thường. Cảm ơn Chúa vì điều đó!

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn đang cố gắng làm vừa lòng ai bằng công việc của mình?

2.    Hãy xem phản ứng của bạn trước câu nói này: “Bạn cướp đi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời khi cố gắng tự mình làm tất cả mọi việc”.

3.    Bạn sẽ thêm giờ trống và nghỉ ngơi nhiều hơn vào thời khóa biểu của mình trong tuần này qua cách cụ thể nào?

 

 


YOU’RE NOT GOD—STOP ACTING LIKE IT!

BY RICK WARREN —

“Only someone too stupid to find his way home would wear himself out with work.” Ecclesiastes 10:15 (GNT)

You’re not God. You don’t have all the answers. You can’t do everything. If you’re struggling to find balance in your life, those admissions can transform everything.

The Bible says, “Only someone too stupid to find his way home would wear himself out with work” (Ecclesiastes 10:15 GNT).

It’s foolish to wear yourself out with work. Do you realize that when you overwork, you’re playing God? It’s a way of saying that it all depends on you, that everything will crash down if you don’t keep the world spinning.

That’s just not true! You’re not the general manager of the universe. The universe will not fall apart if you take time to rest and balance your life. God has it under control.

Often we do this to ourselves because we’re trying to please everyone. Learn this lesson today: You can’t please everyone. Even God can’t please everyone! One person wants it to rain. Another one wants it to be sunny. It’s absurd to try doing what even God can’t do.

When you live for the expectations of others, you pile a ton of “shoulds” on your shoulders. You may think, “I should work more hours,” “I should be as active as all the other parents,” or “I should volunteer for this project.” But realize this: No one is forcing you to do those things. Overworking is your choice. You choose to take on the extra work or to say “no.” And you choose the consequences that come with your choice.

When you deny your humanity and try to do it all, you’re robbing God of his glory. The Bible declares this in 2 Corinthians 4:7: “We have this treasure in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God and not from us” (NIV).

Paul reminds us that we’re human beings. We’re feeble and fragile. Jars of clay break easily. If you drop them, they shatter. Clay pots have to be handled appropriately and with care. If not, they’ll be destroyed.

But the good news is that through our feebleness, God’s power and glory shine through. Your humanity isn’t something to hide. Instead, you can celebrate the power of God working through your limitations.

So admit it: You’re human. Thank God for that!

Talk It Over

  • Who are you trying to please with your work?
  • Consider your reaction to this statement: “You rob God of his glory when you try to do everything on your own.”
  • In what specific way will you add margin and more rest to your schedule this week?