“Hãy tôn trọng mọi người.” 1Phi-e-rơ 2:17

Sự tôn trọng đã trở thành một giá trị có nguy cơ bị biến mất.

Tuy nhiên, Kinh Thánh nói rõ rằng gia đình ổn định — và xã hội ổn định — được xây dựng dựa trên sự tôn trọng. Kinh Thánh dạy chúng ta phải hiếu kính cha mẹ, tôn trọng bậc cầm quyền và tôn trọng những người lãnh đạo Hội Thánh. Vợ được kêu gọi phải tôn trọng chồng trong sách Ê-phê-sô. Trong sách 1Phi-e-rơ, chồng được kêu gọi phải tôn trọng vợ. Để thấy rõ rằng Chúa không bỏ quên ai, Kinh Thánh cũng dạy, “Hãy tôn trọng mọi người” (1 Phi-e-rơ 2:17).

Tất cả mọi người, cho dù niềm tin hay hành vi như thế nào, đều đáng được tôn trọng.

Tại sao?

Chúa đã dựng nên tất cả mọi người. Thi Thiên 8:5 nói rằng, “Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút, đội cho người sự vinh hiển và tôn trọng.” Chúa không tạo nên những thứ không giá trị. Không ai là vô giá trị cả. Con người làm những quyết định sai, nhưng đối với Chúa họ vẫn đáng giá. Ngay cả người khó yêu nhất trên thế giới cũng được Chúa yêu. Khi bạn thể hiện sự tôn trọng với một người nào đó, bạn cho họ thấy giá trị của họ là người được Chúa tạo dựng.

Chúa Jêsus đã chết cho tất cả mọi người. Kinh Thánh nói rằng, “Vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc . . . bèn là bởi huyết báu Đấng Christ” (1 Phi-e-rơ 1:18-19).  Bạn có thể không coi một số người nào đó có giá trị, nhưng Chúa xem trọng họ. Thật ra, Chúa bảo rằng mọi người bạn gặp đều đáng để Ngài chết thế. Điều đó không thay đổi cách bạn nhìn vào người khác sao?

Nó cho thấy rằng bạn biết Chúa. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa là tình yêu. Nếu bạn biết Chúa, đời sống bạn sẽ đầy tình yêu thương. Kinh Thánh nói rằng, “Ai không yêu và tử tế thì không biết Chúa—vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương” (1 Giăng 4:8). Tình yêu luôn đối xử với người khác bằng sự tôn trọng.

Bạn sẽ nhận lại bất cứ điều gì bạn cho đi. Đó là quy luật gieo gặt. Bất cứ điều gì cho đi sẽ quay trở lại. Nếu bạn muốn được tôn trọng thì hãy đối xử với người khác cách tôn trọng. Ga-la-ti 6:7 nói rằng, “Ai gieo giống chi sẽ gặt giống nấy.”

Bằng cách học yêu thương lẫn nhau, chúng ta trở nên “sẵn sàng thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau” (Rô-ma 12:10). Bạn sẽ dễ tôn trọng người khác hơn khi nhận ra những gì Chúa đã làm cho họ và yêu họ nhiều như Chúa yêu họ.

 

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Mỗi người bạn gặp hôm nay đều đáng được bạn tôn trọng. Lẽ thật đó sẽ thay đổi cách cư xử của bạn như thế nào?

2.    Việc đối xử với người khác như điều Chúa muốn khiến chúng ta khác với thế gian như thế nào?

3.    Bạn có thể “lấp đầy đời sống mình bằng tình yêu” theo một số cách nào?

 

 


EVERY PERSON IS WORTHY OF RESPECT

BY RICK WARREN —

“Show proper respect to everyone.”  1 Peter 2:17 (NIV)

Respect has become an endangered value.

Yet the Bible makes it clear that stable families—and stable societies—are built around respect. The Bible commands us to honor our parents, respect civil authority, and respect church leaders. Wives are called to respect husbands in Ephesians. In the book of 1 Peter, husbands are called to respect wives. Just to make it clear that God leaves no one out, the Bible also says, “Show proper respect to everyone” (1 Peter 2:17 NIV).

Everyone, regardless of beliefs or behaviors, is worthy of respect.

Why?

God made everyone. Psalm 8:5 says, “You made them inferior only to yourself; you crowned them with glory and honor” (GNT). God doesn’t make junk. No one is worthless. People make wrong decisions, but they are still valuable to God. Even the most unlovable person in the world is loved by God. When you show someone respect, you show them their value as God’s creation.

Jesus died for everyone. The Bible says, “God paid a ransom to save you . . . he paid for you with the precious lifeblood of Christ” (1 Peter 1:18-19 TLB). You may not place much value in certain people, but God does. In fact, he says every person you meet is worth dying for. Doesn’t that change the way you look at people?

It shows you know God. The Bible tells us that God is love. If you know God, then you’ll fill your life with love. The Bible says, “If a person isn’t loving and kind, it shows that he doesn’t know God—for God is love” (1 John 4:8 TLB). Love always treats people with respect.

You’ll get back whatever you give out. It’s the law of the harvest. Whatever goes around comes around. If you want to be respected, then treat other people with respect. Galatians 6:7 says, “You will always harvest what you plant” (NLT).

By learning to love each other, we become “eager to show respect for one another” (Romans 12:10 GNT). You’ll more easily respect others when you recognize what God has done for them and try to love them more like he does.

Talk It Over

  • Every person you meet today is worthy of your respect. How will that truth change your behavior?
  • How will treating others like God expects us to set us apart from the world?
  • What are some ways you can “fill your life with love”?