“Ca ngợi Đức Chúa Trời là Cha Chúa Cứu Thế Jêsus, Chúa chúng ta! Vì lòng thương xót lớn lao, Ngài đã cho chúng ta được tái sinh với đầy hy vọng sống nhờ Chúa Cứu Thế Jêsus sống lại từ kẻ chết, để thừa hưởng gia tài không thể bị phá hủy, không hư hoại hay phai tàn đã dành cho anh chị em trên trời” (1Phi-e-rơ 1:3-4).

Sợ hãi không có gì là mới mẻ cả. Nó đã ở với chúng ta ngay từ lúc ban đầu!

Lời đầu tiên của A-đam trong Vườn Ê-đen là, “Con sợ nên đi trốn.” Loài người đã sống trong sự sợ hãi Đức Chúa Trời và sợ hãi lẫn nhau từ đó.

Sợ hãi dựa trên sự thiếu hiểu biết. Điều đó có nghĩa rằng lẽ thật là cách chữa trị duy nhất — và lẽ thật chỉ có thể được tìm thấy trong Lời Chúa.

Sự sống lại của Chúa Jêsus  vào Phục Sinh đầu tiên cho bạn có được năm lẽ thật để thắng được sự sợ hãi trong đời sống. Hôm qua, tôi đã chia sẻ hai lẽ thật đầu tiên:

  • Bạn biết Chúa Jêsus  nói với bạn sự thật.
  • Bạn biết cái chết không phải là chấm dứt.

Điều thứ ba, bạn biết Chúa yêu bạn vô cùng. Chúa không chỉ gửi cho bạn một tấm thiệp với dòng chữ nói rằng Ngài yêu bạn nhiều dường nào. Chúa quan tâm nhiều đến mức Ngài gửi đến cho bạn điều tốt nhất — đó là chính Ngài! Khi Chúa Jêsus chết trên thập tự với đôi tay dang rộng là Chúa đang nói rằng: “Ta yêu con nhiều đến thế.”

Sợ hãi và yêu thương không thể nào tồn tại cùng một nơi. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng, “Không hề có sự sợ hãi trong tình yêu thương, nhưng tình yêu thương trọn vẹn thì cất bỏ sự sợ hãi” (1Giăng 4:18). Khi bạn mời Chúa Jêsus đi vào cửa trước của lòng mình, sự sợ hãi sẽ đi ra cửa sau.

Thứ tư, bạn biết Chúa có một chương trình tốt đẹp cho đời sống mình. Khi bạn mở lòng ra đón nhận tình yêu thương của Chúa, Ngài sẽ chăm sóc quá khứ, hiện tại, và tương lai của bạn. Vì Ngài đã sống lại, tội lỗi của bạn được tha, bạn có được mục đích để sống, và có được một ngôi nhà trên thiên đàng.

Kinh Thánh mô tả điều đó như thế này, “Ca ngợi Đức Chúa Trời là Cha Chúa Cứu Thế Jêsus, Chúa chúng ta! Vì lòng thương xót lớn lao, Ngài đã cho chúng ta được tái sinh với đầy hy vọng sống nhờ Chúa Cứu Thế Jêsus sống lại từ kẻ chết, để thừa hưởng gia tài không thể bị phá hủy, không hư hoại hay phai tàn đã dành cho anh chị em trên trời”  (1Phi-e-rơ 1:3-4). Bạn sẽ không tìm được một đời sống như vậy ở bất cứ nơi nào khác. Bạn chỉ có được điều đó qua quyền năng phục sinh của Chúa Jêsus.

Cuối cùng, bạn biết Chúa sẽ chăm sóc những nhu cầu của bạn. Một trong những lý do bạn phải tranh chiến với sự sợ hãi là bạn đang lo lắng về ngày mai — và lo lắng không thể thay đổi được bất cứ điều gì! Nó sẽ không thêm được một khắc nào cho đời sống bạn, và nó sẽ không giải quyết được một vấn đề nào.

Nhưng sự phục sinh bảo đảm rằng Chúa sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của bạn — bắt đầu bằng sự cứu rỗi — bằng cách cho bạn có được quyền năng phục sinh của Ngài. Sứ đồ Phao-lô đã viết rằng, “Cầu xin Đức Chúa Trời cho anh em biết được quyền năng vô cùng lớn lao của Ngài đang tác động trong chúng ta, là người tin nhận Ngài. Do quyền năng phi thường ấy Chúa Cứu Thế đã sống lại từ cõi chết và hiện nay ngồi bên phải ngai Đức Chúa Trời trên trời” (Ê-phê-sô 1:19-20).

Năm nay, khi bạn kỷ niệm Lễ Phục Sinh, hãy nhắc nhở mình rằng vì Chúa Jêsus đã sống lại từ cõi chết, bạn không còn là tù nhân của sợ hãi nữa. Đó là một tin tốt lành đến nỗi bạn cần phải chia sẻ lại cho người khác!

CÂU HỎI SUY NGẪM & ÁP DỤNG

1.    Có phải đôi khi thật khó để tin rằng Chúa có một chương trình tốt đẹp cho đời sống bạn không? Tại sao bạn nghĩ như thế?

2.    Tại sao sự sợ hãi thường dựa trên sự thiếu hiểu biết?

3.    Bạn nên xin Chúa đáp ứng cho nhu cầu nào của đời sống mình với quyền năng phục sinh của Chúa?

Khi bạn mời Chúa Jêsus đi vào cửa trước của lòng mình, sự sợ hãi sẽ đi ra cửa sau.

Nếu bạn muốn mình không còn sợ hãi, hãy cầu nguyện lời cầu nguyện đơn giản này:

“Lạy Chúa, con đã chán ngán việc giả tạo cố làm hài lòng mọi người cũng như sự căng thẳng vì cố trở nên hoàn hảo khi mình không thể nào hoàn hảo. Con đã chán ngán việc ôm giữ những tổn thương và những ký ức tiếp tục gây đau đớn cho đời sống mình. Con đã chán ngán việc sợ bị chối bỏ và sợ mọi người biết được con người thật của mình. Con muốn buông bỏ tất cả những điều này.

Con tin nơi lời hứa của Chúa  rằng không có sự sợ hãi trong sự yêu thương vì tình yêu thương trọn vẹn cất bỏ sợ hãi. Và con muốn Chúa cất bỏ sự sợ hãi khỏi đời sống con.

Lạy Chúa, con xin trao lên Chúa mọi điều đã khiến con xấu hổ, hối tiếc, oán giận và lo âu. Con không còn muốn sống như thế nữa! Con muốn sống một đời sống tự do, và con biết rằng mình chỉ có thể tìm thấy được qua Con của Ngài, Chúa Jêsus Christ.

Hôm nay, con xin xưng nhận tội lỗi mình và xin Chúa tha thứ cho con. Cảm ơn Chúa Jêsus đã mở đường cho con được tha thứ và chấp nhận qua những gì Chúa đã làm trên thập tự và sự phục sinh của Ngài. Con xin đầu phục Chúa là Chủ đời sống con và con muốn theo Ngài cho đến hết cuộc đời. Xin đổ đầy trong con bằng tình yêu và hy vọng và giúp con bước đi trong đức tin. Con xin Chúa cất đi sợ hãi của con bằng tình yêu hoàn hảo của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa. Amen.”


WHY THE FORGIVEN DON’T HAVE TO FEAR

BY RICK WARREN —

“Because Jesus was raised from the dead, we’ve been given a brand-new life and have everything to live for, including a future in heaven—and the future starts now!” 1Peter 1:3-4 (MSG)

Fear is nothing new. It’s been with us from the very beginning!

Adam’s first recorded words in the Garden of Eden were, “I was afraid, and I hid.” Humans have been living in fear of God and each other ever since.

Fear is based on ignorance. That means truth is the only cure—and truth can only be found in God’s Word.

Jesus’ resurrection on the first Easter gives you five truths that demolish fear in your life. Yesterday, I shared the first two:

  • You know Jesus tells you the truth.
  • You know death isn’t the end.

Third, you know God loves you extravagantly. God didn’t just send you a postcard with a note saying how much he loves you. He cared enough to send the very best—himself! When Jesus was dying on the cross with his arms outstretched, he was saying: “I love you this much.”

Fear and love cannot exist in the same place. The Bible tells us, “There is no fear in love. But perfect love drives out fear” (1 John 4:18 NIV). When you invite Christ into the front door of your heart, fear goes out the back door.

Fourth, you know God has a good plan for your life. When you open yourself up to God’s love, he takes care of your past, present, and future. Through the resurrection, your sins are forgiven, you get a purpose for living, and you get a home in heaven.

The Bible describes it like this: “Because Jesus was raised from the dead, we’ve been given a brand-new life and have everything to live for, including a future in heaven—and the future starts now!” (1 Peter 1:3-4 MSG). You won’t get that kind of life anywhere else. You only get it through the power of Jesus’ resurrection.

Finally, you know God will take care of your needs. One of the reasons you struggle with fear is that you worry about tomorrow—and worry can’t change anything! It won’t add a single moment to your life, and it won’t solve a single problem.

But the resurrection guarantees that God will meet all of your needs—starting with your salvation—by providing you with the power of his resurrection. Paul writes, “I also pray that you will understand the incredible greatness of God’s power for us who believe him. This is the same mighty power that raised Christ from the dead and seated him in the place of honor at God’s right hand in the heavenly realms” (Ephesians 1:19-20 NLT).

This year, as you celebrate Easter, remind yourself that because Jesus was raised from the dead, you are no longer a prisoner to fear. That’s news so good that you have to share it!

Talk It Over

Is it sometimes difficult to believe that God has a good plan for your life? Why do you think this is so?

Why is fear often based on ignorance?

What need in your life should you ask God to meet with his resurrection power?

When you invite Christ into the front door of your heart, fear goes out the back door.

If you want to let go of your fear, start by praying this simple prayer: “Dear God, I'm tired of pretending and people-pleasing and the stress of trying to be perfect when I can't be. I'm tired of holding on to hurt and memories that continue to cause pain in my life. I’m tired of being afraid of rejection and afraid of letting people see who I really am. I want to let it all go.

“I believe your promise that there is no fear in love because your perfect love drives out fear. And I want you to drive the fear from my life.

“Lord, I bring you everything that has brought me shame, regret, resentment, and worry. I don't want to live that way anymore! I want to live a life of freedom, and I know that can only be found through your Son, Jesus Christ.

“Today, I confess my sin to you and ask you to forgive me. Thank you, Jesus, that you made a way for me to be forgiven and accepted because of what you did on the cross and your resurrection. I submit to you as Lord of my life and want to follow you for the rest of my life. Please fill me with your love and hope and help me to walk in faith, not fear. I ask this in your name. Amen.”