“Nếu chúng ta tin cậy rằng Chúa Jêsus cất đi tội lỗi chúng ta, Đức Chúa Trời sẽ tha tội và chấp nhận chúng ta.  Chúng ta được cứu nhờ đến cùng Chúa Jêsus, không phân biệt một ai.” Rô-ma 3:22

Bạn có ngạc nhiên khi nghe rằng phần lớn mọi người đều không chấp nhận được chính bản thân mình không? Đến nay tôi đã làm mục sư trên 40 năm. Tôi đã có dịp trò chuyện với hàng chục ngàn người và nhận thấy rằng phần lớn mọi người đều không ưa thích bản thân mình. Họ ước gì họ có thể khác hơn. Họ ước gì diện mạo của họ khác đi. Họ ước gì họ đã hành động khác đi.

Nếu bạn cũng giống như những người này không chấp nhận được bản thân mình bạn sẽ dành suốt đời mình cố có được sự chấp thuận của người khác.

Và bạn không chỉ nỗ lực để được người khác chấp nhận. Bạn cũng làm việc để có thể được Đức Chúa Trời chấp nhận. Bạn tự biết trong lòng rằng bạn có một nan đề lớn: Đức Chúa Trời là Đấng hoàn hảo nhưng bạn lại không hoàn hảo.

Nhưng đây là một tin vui. Đức Chúa Trời cũng biết được nan đề đó và Ngài đã có một chương trình.

Trước hết, tôi muốn bạn hiểu rõ vấn đề: Đức Chúa Trời sống ở một nơi hoàn hảo gọi là thiên đàng. Và nếu Ngài cho phép những người bất toàn vào một nơi hoàn hảo, nơi đó sẽ không còn hoàn hảo nữa.

Điều kế tiếp là chương trình: Chương trình của Đức Chúa Trời đôi khi còn được gọi là “Cuộc Trao Đổi Vĩ Đại.”

Kinh Thánh chép rằng, “Đức Chúa Trời đã làm cho Chúa Cứu Thế, Đấng vốn chẳng biết tội lỗi, trở nên tội lỗi vì chúng ta. Để, thay vào đó, Ngài đổ đầy sự tốt lành của Chúa Jêsus trên chúng ta” (2Cô-rinh-tô 5:21).

Bạn không hoàn hảo, nhưng Chúa Jêsus lại hoàn hảo. Vì vậy, Đức Chúa Trời bảo rằng, “Chúng ta sẽ làm một cuộc trao đổi ở đây. Chúa Jêsus sẽ gánh lấy tội lỗi con, và con sẽ nhận được sự tốt lành của Ngài trong đời sống con.”

Nhờ sự chết và sống lại của Chúa Cứu Thế, bạn không cần phải làm việc để mình được tốt lành. Sự tốt lành của Chúa Cứu Thế giúp bạn được Đức Chúa Trời chấp nhận. Và nhờ đó bạn sẽ được sống với Ngài trên thiên đàng là nơi hoàn hảo của Chúa. Đây thật là một trao đổi tuyệt vời!

Nhiều người cảm thấy họ đang bị trói buộc bởi quá khứ. Họ nói rằng, “Nếu bạn biết tôi đã làm gì, bạn sẽ biết rằng tôi sẽ không bao giờ được Chúa chấp nhận.”

Tôi không biết bạn đã làm những gì, nhưng Đức Chúa Trời biết và Ngài vẫn chấp nhận bạn: “Nếu chúng ta tin cậy rằng Chúa Jêsus cất đi tội lỗi chúng ta, Đức Chúa Trời sẽ tha tội và chấp nhận chúng ta.  Chúng ta được cứu nhờ đến cùng Chúa Jêsus, không phân biệt một ai” (Rô-ma 3:22).

Đã đến lúc bạn ngừng cố gắng sống để được Đức Chúa Trời hoặc người khác chấp nhận. Nhờ sự chết và sống lại của Chúa Jêsus, bạn đã được chấp nhận.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn đã cố gắng như thế nào để có người khác chấp nhận? Kết quả như thế nào?

2.    Qua nhũng cách nào bạn bị cám dỗ để đạt được sự chấp nhận của Chúa nhờ vào việc làm?

3.    Biết được rằng nhờ sự chết và sống lại của Chúa Jêsus mà bạn được Đức Chúa Trời chấp nhận đã tạo nên sự khác biệt trong đời sống bạn như thế nào?

Hãy ngừng việc cố sống tốt lành để được Chúa chấp nhận.

Cho dù bạn có cố gắng đến đâu đi nữa, bạn sẽ không bao giờ đủ tốt. Đó là điều không thể nào làm được. Đó là lý do tại sao bạn cần đến Chúa Jêsus. Bạn đã sẵn sàng ngừng cố gắng để đạt được sự chấp nhận của Đức Chúa Trời mà thay vào đó, tiếp nhận món quà cứu rỗi cách nhưng không của Ngài chưa? Nếu bạn đã sẵn sàng, hãy cầu nguyện lời cầu nguyện này hôm nay:

“Lạy Chúa, con biết rằng khi chết, con sẽ phải khai trình trực tiếp với Chúa về đời sống con. Con xin xưng nhận rằng suốt cả đời mình con đã cố đạt được sự chấp nhận từ người khác và từ Chúa. Con biết rằng con đã phạm tội nghịch cùng Chúa, và con đã sống theo chương trình mình chứ không phải theo ý Chúa. Con muốn thay đổi điều đó, bắt đầu ngay từ bây giờ. Con muốn quay lưng khỏi tội lỗi và hướng về Chúa.

Cảm ơn Chúa đã sai Chúa Jêsus đến để chết thế cho tất cả những sai phạm con để con không phải trả giá cho tội lỗi mình. Con biết rằng con không thể làm gì để nhận được sự tha thứ và chấp nhận của Ngài. Con biết rằng chỉ nhờ ân điển và sự tốt lành của Chúa Jêsus con mới được cứu.

Lạy Chúa Jêsus, cảm ơn Chúa đã yêu thương con đến nỗi đã gánh thế hết mọi tội lỗi con. Chúa giúp con được nhận vào thiên đàng, và con hạ mình xin Chúa cứu con. Con tin nơi Chúa, Chúa Jêsus. Và con tin Chúa sẽ giữ lời Ngài hứa, cứu con lập tức, chắc chắn, hoàn toàn, và vĩnh viễn. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. A-men.”

 


BECAUSE OF JESUS, GOD ACCEPTS YOU

BY RICK WARREN —

“God says he will accept and acquit us—declare us ‘not guilty’—if we trust Jesus Christ to take away our sins. And we all can be saved in this same way, by coming to Christ, no matter who we are or what we have been like.” Romans 3:22 (TLB)

Would you be surprised to know most people do not accept themselves? I’ve been in ministry now for over 40 years. I’ve talked to tens of thousands of people, and I’ve found that most people really don’t like themselves. They wish they were different. They wish they looked different. They wish they acted differently.

If you’re like most people, you don’t accept yourself—so you spend your life trying to find acceptance from other people.

And you don’t just work hard to get other people to accept you. You work to get God’s acceptance too. You know in your heart you have a big problem: God is perfect—but you’re not.

But there’s good news. God recognized the problem too and has a plan.

First, let’s make sure you understand the problem: God lives in a perfect place called heaven. And if he allowed imperfect people into a perfect place, it wouldn’t be perfect anymore.

Next, the plan: God’s plan is what is sometimes called “The Great Exchange.”

The Bible says, “God took the sinless Christ and poured into him our sins. Then, in exchange, he poured God’s goodness into us!” (2 Corinthians 5:21 TLB).

You’re not perfect, but Jesus is. So God says, “We’ll do an exchange here. Jesus will take your sins, and you’ll get his goodness in your life.”

Because of Christ’s death and resurrection, you don’t have to work to be good enough. Christ’s goodness makes you acceptable to God. And it will allow you to live with him one day in heaven, his perfect place. That’s quite a deal!

Many people feel trapped by their past. They say, “If you knew what I’ve done, you’d know I’ll never be acceptable to God.”

I don’t know what you’ve done, but God does—and he still accepts you: “God says he will accept and acquit us—declare us ‘not guilty’—if we trust Jesus Christ to take away our sins. And we all can be saved in this same way, by coming to Christ, no matter who we are or what we have been like” (Romans 3:22 TLB).

It’s time to stop living your life trying to be acceptable to God and to other people. Because of Jesus’ death and resurrection, you are acceptable.

Talk It Over

How have you worked to gain acceptance from other people? What have been the results?

In what ways are you tempted to work to earn God’s acceptance?

What practical difference does it make in your life to know that, because of Jesus’ death and resurrection, God accepts you?

Stop trying to be good enough for God!

No matter how hard you try, you will never be good enough for God. It’s impossible. That’s why you need Jesus. Are you ready to stop trying to earn God’s acceptance and, instead, accept his free gift of salvation? If you are, pray this prayer today:

“Dear God, I know that when I die I’m going to give an account of my life to you directly. I confess I have spent my life trying to earn acceptance from other people and from you. I know I have sinned against you, and I have lived by my plan, not yours. I want that to change, starting right now. I want to turn away from my sins toward you.

“Thank you for sending Jesus to die for all I’ve done wrong so I don’t have to pay the penalty. I know I can’t earn your forgiveness and acceptance. I know only your grace and Jesus’ goodness can save me, Lord.

“Jesus, thank you for loving me so much that you took all my guilt on yourself. You made me acceptable for heaven, and I humbly ask you to save me. I believe in you, Jesus. And I believe you will keep your promise to save me instantly, certainly, completely, and eternally. In Jesus’ name. Amen.”