- Chuyên mục: Tĩnh Nguyện Hằng Ngày - Mục sư Rick Warren
“Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.” Rô-ma 8:28
Cuộc sống thường mang đến cho bạn những vấn đề khó có thể nào nhận được như bệnh tật, thất nghiệp, hay việc qua đời của một người bạn hoặc người trong gia đình. Những viên thuốc đó thật đắng, thường khiến chúng ta mắc nghẹn.
Nhưng bạn có thể an tâm rằng Chúa đang làm điều tốt đẹp nào đó cho đời sống bạn, ngay cả khi bạn không thể thấy được. Chúa đang làm việc để mang lại điều tốt lành từ bất cứ những gì xảy ra trong bạn hoặc chung quanh bạn. Để giữ vững hy vọng giữa thời điểm khó khăn, bạn cần phải nắm bắt được lẽ thật này.
Kinh Thánh nói về điều đó như thế này: “Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định” (Rô-ma 8:28).
Kinh Thánh không nói rằng mọi việc xảy ra trong đời sống bạn đều sẽ tốt đẹp. Bạn và tôi đều biết rằng điều đó không có thật. Nhưng nó nói lên rằng khi bạn đem tất cả đời sống mình đặt lại một chỗ, mỗi mảnh đời sống sẽ hợp lại với nhau để được tốt đẹp. Điều này cũng giống như khi làm một cái bánh. Có thể bạn không thích mùi vị của mỗi một vật liệu nhưng khi tất cả hòa vào nhau, bạn sẽ không thể cưỡng lại được. Chúa muốn nướng một cái bánh ngon tuyệt vời với đời sống bạn, và Ngài muốn sử dụng ngay cả những vị khó nếm và cay đắng để làm điều đó.
Chúa không hứa rằng mọi thứ sẽ hợp lại với nhau như điều bạn muốn hoặc mọi câu chuyện đều kết thúc có hậu. Trong thực tế là không phải mọi quyết định kinh doanh đều giúp bạn kiếm được hàng triệu đô la. Không phải những người nào kết hôn cũng sẽ hạnh phúc mãi mãi. Không phải đứa trẻ nào cũng trở thành đội trưởng của đội bóng chày.
Thay vào đó, câu Kinh Thánh này nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta có thể tin tưởng tuyệt đối rằng Đấng Thiết Kế bậc thầy của vũ trụ “khiến mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời”. (Lưu ý rằng lời hứa này dành cho “kẻ yêu mến Đức Chúa Trời”, không dành cho những người chưa biết Chúa.)
Hy vọng không giống như lạc quan. Đó không phải là tin rằng điều tồi tệ nào đó sẽ trở nên tốt đẹp. Đó là niềm tin tuyệt đối rằng mỗi phần trong đời sống của bạn cuối cùng sẽ có ý nghĩa, cho dù nó xảy ra như thế nào bên này của cõi đời đời.
Từ góc nhìn của chúng ta, đời sống có lúc dường như hỗn độn. Nhưng cái nhìn của Chúa từ trên trời không giống như của chúng ta.
Bạn thậm chí không thể tưởng tượng được điều tốt lành mà Chúa dành sẵn cho tương lai của bạn. Chúa hứa rằng, “Ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa. Ta sẽ cho các ngươi có được sự trông cậy và một tương lai tốt đẹp” (Giê-rê-mi 29:11).
Tương lai của bạn nằm trong tay Chúa—và không nơi nào tốt hơn nơi đó được.
CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG
1. Bạn thấy Chúa đã khiến một kinh nghiệm tồi tệ mang lại lợi ích cho bạn hoặc cho người bạn biết như thế nào?
2. Cái chết của Chúa Jêsus trên thập giá là một thí dụ về việc Chúa khiến điều tốt lành ra từ trong hoàn cảnh tồi tệ như thế nào?
3. Hãy tưởng tượng đời sống của bạn giống như một cái bánh. Hiện tại “chất” nào trong cái bánh đó có vị đắng? Hãy để ra vài phút xin Chúa giúp bạn tin cậy Ngài sẽ mang lại điều tốt—một cái bánh đẹp đẽ, thơm ngon—ngay cả từ những vật liệu cay đắng.
WHY HOPE ISN’T THE SAME AS OPTIMISM
BY RICK WARREN —
“We know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to his purpose for them.” Romans 8:28 (NLT)
Life often brings you matters that are difficult to swallow, like a sickness, a job loss, or the death of a friend or family member. Those pills are bitter going down, and we often choke on them.
But you can rest assured that God is up to something good in your life, even if you can’t see it. God is actively working to bring good out of whatever happens in or around you. To hold on to hope in the midst of tough times, you’ll need to grab hold of this truth.
The Bible says it this way: “We know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to his purpose for them” (Romans 8:28 NLT).
The Bible isn’t saying that every event in your life will be good. You and I both know that’s just not true. But it does say that when you put your whole life together, every piece of it works together for good. It’s like making a cake. You may not like the taste of each ingredient, but when it’s all put together, you can’t resist it. God wants to bake an amazingly tasty cake with your life, and he wants to use even the distasteful and bitter elements to do it.
God doesn’t promise that everything will work together like you want it to or that every story will have a happy ending. The reality is that not every business decision will make you a million dollars. Not every couple that gets married will live happily ever after. Not every child will become captain of the football team.
Instead, the verse reminds us that we can have absolute confidence that the Master Designer of the universe “causes everything to work together for the good of those who love God.” (Notice that this promise is for “those who love God,” not for people who don’t know God yet.)
Hope isn’t the same as optimism. It isn’t the belief that something bad will turn out well. It’s the absolute confidence that every part of your life ultimately will make sense, regardless of how it turns out this side of eternity.
From our vantage point, life looks like a mess at times. But God’s view from heaven isn’t the same as ours.
You can’t even imagine the good that God has in store for your future. God promises, “I have good plans for you, not plans to hurt you. I will give you hope and a good future” (Jeremiah 29:11 NCV).
Your future is in God’s hands—and there’s no better place for it to be.
Talk It Over
- How have you seen God work a bad experience out for your good or for the good of someone you know?
- How is Jesus’ death on the cross an example of God working out good in a bad situation?
- Think of your life like a cake. What “ingredient” from that cake tastes bitter right now? Spend a few minutes asking God to help you trust him to bring good—a beautiful, tasty cake—even out of the bitter ingredients.