“Nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh.”  Rô-ma 14:17

Điều gì bạn dễ đánh mất nhất? Mắt kiếng của bạn? Chìa khóa của bạn? Đầu óc bạn?

Tất cả những thứ đó rất dễ mất đi, nhưng điều dễ bị mất đi nhất chính là niềm vui của bạn. Bạn có thể mất nó chỉ bằng một cuộc điện thoại hoặc email, một lá thư hoặc một cuộc trò chuyện. Bạn thậm chí có thể xem một quảng cáo và mất đi niềm vui khi không vừa lòng với hoàn cảnh hoặc những gì mình đang có. Rất dễ bị mất đi niềm vui.

Không những bạn chỉ cảm thấy tồi tệ khi mất đi niềm vui — nhưng khi con cái Chúa không tràn ngập niềm vui, điều đó còn khiến Chúa nhìn chẳng ra gì. Những Cơ-đốc nhân hay cáu kỉnh là những nhân chứng xấu. Họ nhìn giống như vừa được rửa tội trong dấm vì họ không bao giờ thật sự tươi cười. Và điều đó làm cho Chúa trông thật tệ.

Chúa muốn con cái Ngài trở thành những nhân chứng qua vẻ mặt của mình. Như Châm-ngôn 15:13 nói rằng, “Lòng vui mừng làm mặt mày vui vẻ.”

Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng đời sống Cơ-đốc nhân có thể tóm tắt trong ba từ: tốt lành, bình an và vui vẻ. Rô-ma 14:17 nói rằng, “Nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh.” 

Dù sự vui vẻ là chìa khóa cho đời sống Cơ Đốc Nhân, nhưng trong thực tế bạn có thể đánh mất niềm vui của mình rất nhanh chóng và theo nhiều cách. Có hàng ngàn điều giết niềm vui — sẽ cướp đi niềm vui của bạn, thậm chí một người như Giê-rê-mi, một tiên tri của Đức Chúa Trời, có thể nói như vậy trong Ca thương 5:15: “Không còn niềm vui nào trong lòng chúng tôi.”

Tôi không biết đó có phải là tình trạng ngày hôm nay của bạn không. Có lẽ bạn cảm thấy như mình đã mất đi sự nóng cháy và không còn gần gũi với Chúa như trước. Có lẽ bạn chỉ sống cho có sống. Nếu đó là điều bạn đang cảm thấy, bạn cần phải biết rằng — cũng như rất dễ để đánh mất niềm vui — việc lấy lại niềm vui cũng khá dễ dàng.

Vậy làm thế nào để bạn lấy lại được niềm vui? Bước đầu tiên là thừa nhận rằng bạn đã đánh mất nó.

Nếu bạn không chắc mình có mất đi niềm vui hay không, hãy làm bài tập đơn giản này. Hãy nhìn lại quá khứ của mình và tự hỏi vài câu: Có bao giờ trong đời sống bạn thấy mình gần gũi Chúa hơn bây giờ không? Có bao giờ trong đời sống bạn thấy mình vui mừng trong Chúa hơn bây giờ không?

Nếu câu trả lời là có thì bạn đã đánh mất đi niềm vui của mình. Và bây giờ là lúc để lấy lại nó.

Hãy làm những gì Đa-vít đã làm trong Thi Thiên 51:12. Ông biết mình đã mất đi niềm vui và ông biết rằng chỉ Chúa là Đấng duy nhất có thể cho ông có lại niềm vui đó. Vì vậy, ông đã cầu nguyện rằng, “Xin hãy làm mới lại trong con niềm vui về sự cứu rỗi của Ngài.”

Chúa đã làm mới lại niềm vui cho Đa-vít và Ngài sẵn sàng để làm như thế cho bạn. Tất cả những điều bạn cần làm là cầu xin. Đó là bước đầu tiên để lấy lại niềm vui của bạn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Hãy nghĩ về một lúc nào đó mà bạn đã vui mừng trong Chúa hơn bây giờ. Bước đi thuộc linh và tĩnh nguyện của bạn lúc đó có gì khác với bây giờ?

2.    Những điều nào đang cướp mất niềm vui của bạn?

3.    Những điều đó có làm thay đổi điều gì về Đức Chúa Trời không? Chúng có nên thay đổi bất cứ điều gì về mức độ yêu Chúa và tin cậy của bạn đối với Ngài không?

 


GET YOUR JOY BACK

BY RICK WARREN —

“The Kingdom of God is not a matter of what we eat or drink, but of living a life of goodness and peace and joy in the Holy Spirit.”  Romans 14:17 (NLT)

What’s the easiest thing for you to lose? Your glasses? Your keys? Your mind?

All of those things are easy to lose, but the easiest thing of all to lose is your joy. You can lose it with one phone call or email, a letter or conversation. You even can watch a commercial and lose your joy by becoming discontent with your own circumstances or possessions. Joy is so easy to lose.

It not only feels bad when you lose your joy—but when God’s children aren’t filled with joy, it also makes God look bad. Cranky Christians are bad witnesses. They look like they’ve been baptized in vinegar because they’re never really smiling. And that makes God look bad.

God wants his children to be witnesses with their countenances. As Proverbs 15:13 says, “A joyful heart makes a cheerful face” (GW).

The Bible tells us that the Christian life can be summed up in three words: goodness, peace, and joy. Romans 14:17 says, “The Kingdom of God is not a matter of what we eat or drink, but of living a life of goodness and peace and joy in the Holy Spirit” (NLT).

Though joy is key to the Christian life, the reality is that you can lose your joy so quickly and in so many ways. There are thousands of killjoys that will rob you of your joy, even to the point that somebody like Jeremiah, a prophet of God, could say this in Lamentations 5:15: “There is no joy left in our hearts” (GW).

I don’t know if that’s where you are today. Maybe you feel like you’ve lost your spark and you’re not as close to God as you used to be. Maybe you’re just going through the motions of life. If that’s how you feel, you need to know that—just like it’s easy to lose your joy—it’s also quite easy to get your joy back.

So how do you get your joy back? The first step is to admit that you’ve lost it.

If you’re not sure if you’ve lost your joy, do this simple exercise. Look at your past and ask yourself a couple of questions: Has there ever been a time in your life when you felt closer to God than you do right now? Has there ever been a time in your life when you were more joyful in the Lord than you are right now?

If the answer is yes, then you’ve lost your joy. And now is the time to get it back.

Do what David did in Psalm 51:12. He knew he’d lost his joy, and he knew God was the only one who could give it back to him. So he prayed, “Restore to me the joy of your salvation” (NIV).

God restored David’s joy, and he’s ready to do the same for you. All you have to do is ask. It’s the first step in reclaiming your joy.

Talk It Over

  • Think of a time when you were more joyful in the Lord than you are right now. What was different then about your spiritual walk and quiet time?
  • What are the things that rob you of your joy?
  • Do those things change anything about God? Should they change anything about how much you love him and trust him?