- Chuyên mục: Tĩnh Nguyện Hằng Ngày - Mục sư Rick Warren
“Nếu các ngươi . . . còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao!” Ma-thi-ơ 7:11
Chúa là nguồn của mọi sự. Ngài đã dựng nên mọi điều bạn thấy được trên thế giới — và mọi điều bạn không thể thấy được trên thế giới và trong vũ trụ.
Khi bạn trông cậy vào Chúa là nguồn tài nguyên của mình cho mọi sự, có bốn lẽ thật bạn cần ghi nhớ.
Trước hết, tất cả mọi thứ đều là món quà từ nơi Chúa.
Không một điều nào bạn đang có là điều bạn thực sự làm ra được. Tất cả đều là món quà do ân điển Chúa. Nếu Chúa không muốn cho thì bạn đã không thể nào có được.
Gia-cơ 1:17 nói rằng, “Mọi sự ban cho tốt lành và trọn vẹn đều đến từ thiên thượng.” Đó là lý do tại sao Bài Cầu Nguyện Chúa dạy nói rằng, “Xin cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày”. Tại sao? Vì mọi thứ Chúa cho bạn đều là một món quà. Bạn không thể làm gì để kiếm được nó — tạ ơn Chúa vì điều đó, bởi vì không ai trong chúng ta có thể làm việc chăm chỉ cho đủ để xứng đáng với những món quà tốt đẹp của Ngài.
Thứ hai, không điều gì bạn cần mà Chúa không thể cung cấp. Bạn không biết mình sẽ cần gì trong suốt thời gian còn lại của năm nay. Nhưng Chúa biết, và Ngài có quyền năng để cung cấp bất cứ điều gì.
Kinh Thánh nói trong Phi-líp 4:19 rằng, “Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jêsus Christ.” Điều này có nghĩa là Chúa cho những món quà mà chỉ những người có nguồn tài nguyên vô hạn mới có thể làm được. Không phải lúc nào nó cũng giống như bạn trông đợi hoặc mong muốn, nhưng những món quà của Chúa luôn là thứ bạn cần đến và cho lợi ích của bạn.
Thứ ba, Chúa muốn ban cho bạn tất cả mọi điều bạn cần.
Ma-thi-ơ 7:11 nói rằng, “Nếu các ngươi . . . còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao!” Chúa không bắt buộc phải rộng rãi với chúng ta. Ngài làm tất cả vì tình yêu của mình. Và Ngài không giữ lại điều gì!
Và đây là điều thứ tư: Chúa đang chờ đợi bạn.
Nếu bạn có những điều cần có trong đời sống mà không được đáp ứng thì đó không phải là lỗi của Chúa. Không phải bạn đang chờ đợi Chúa. Ngài đang chờ đợi bạn. Gia-cơ 4:2 nói rằng, “Anh em không có gì cả vì anh em không cầu xin Chúa.”
Bạn không cần phải đợi để cho mình tốt hơn hoặc sắp xếp lại mọi thứ xong xuôi trước khi xin Chúa một điều nào đó. Ngài đang sẵn sàng và chờ đợi bạn cầu xin Ngài. Khi làm thế, bạn sẽ khám phá ra được Chúa là một người Cha tốt lành và rộng rãi đến dường nào.
CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG
1. Bạn nương cậy nơi ai để được đáp ứng nhu cầu của mình?
2. Bạn đang chờ đợi những gì để hỏi xin Chúa điều bạn cần?
3. Việc biết được rằng Chúa biết mỗi một nhu cầu của bạn trong suốt quãng đời còn lại ảnh hưởng đến cách bạn cầu nguyện như thế nào?
GOD IS WAITING FOR YOU TO ASK
by Rick Warren —
“If you ... know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask him!” Matthew 7:11 (NIV)
God is the source of everything. He made everything you see in the world—and everything you can’t see in the world and in the universe.
As you depend on God as your source for everything, there are four truths you need to remember.
First, everything is a gift from God.
Nothing you have has really been earned. It’s all a gift of God’s grace. If God didn’t want to give it, then you wouldn’t have it.
James 1:17 says, “Every good and perfect gift is from above” (NIV). That’s why the Lord’s Prayer says, “Give us this day our daily bread.” Why? Because everything God gives you is a gift. You can’t earn it—thank God for that, because none of us could work hard enough to deserve his good gifts.
Second, there’s nothing you need that God can’t provide. You don’t know what you’re going to need the rest of this year. But God knows, and he has the power to supply whatever it is.
The Bible says in Philippians 4:19, “My God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus” (NIV). This means God gives gifts as only someone with unlimited resources could do. It won’t always look like you expected or wanted, but his gifts are always just what you need and for your good.
Third, God wants to give you everything you need.
Matthew 7:11 says, “If you … know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask him!” (NIV). God is not obligated to be generous to us. He does it all out of his love. And he doesn’t hold back!
And here’s the fourth thing: God is waiting on you.
If you have needs in your life that are not being met, it’s not God’s fault. You’re not waiting on God. He’s waiting on you. James 4:2 says, “You do not have because you do not ask God” (NIV).
You don’t have to wait to clean yourself up or get things together before you ask God for something. He’s ready and waiting for you to ask him. When you do, you’ll discover just how good and generous a Father he is.
Talk It Over
- Who do you depend on to meet your needs?
- What have you been waiting to ask God for that you need?
- How does knowing that God knows your every need for the rest of your life affect how you pray?