“Người công chính cẩn thận trong việc chọn bạn cho mình.”  Châm ngôn 12:26

Nếu bạn phải chọn bạn bè thật cẩn thận thì bạn càng phải cẩn thận hơn trong việc chọn bạn đời cho mình. Và xin chú ý rằng bạn có quyền lựa chọn. Chúa dẫn dắt, hướng dẫn và cho bạn những chỉ dẫn. Nhưng cuối cùng, bạn lập gia đình với ai — và bạn có lập gia đình hay không — là điều bạn lựa chọn.

Tuy nhiên, nhiều người tin vào truyền thuyết hoang đường rằng chỉ có một người là thích hợp cho họ.

Điều đó thật lãng mạn, nhưng nó không có thật. Điều này không đúng với Kinh Thánh và thậm chí nó còn không có chút lý lẽ nào cả! Nếu trên thế giới chỉ có một người phù hợp với mỗi một người thì khi một người có quyết định sai lầm sẽ gây nên phản ứng dây chuyền trên những người khác.

Giả sử như đáng lẽ tôi phải lấy một phụ nữ tên là Susan. Thay vào đó, tôi lấy Kay. Vậy thì Susan sẽ phải lấy một người khác, mà người này lẽ ra phải lấy một người khác, người khác này lẽ ra phải lấy một người khác nữa! Bạn có thấy sự hỗn loạn này làm xáo trộn mọi người trên khắp cả hành tinh như thế nào không?

Có rất nhiều người Chúa không muốn bạn lập gia đình với họ. Nhưng có khá nhiều lựa chọn khác có thể nằm trong ý chỉ Ngài cho đời sống bạn. Và trong những trường hợp đó, bạn có quyền lựa chọn. Bạn có thể làm theo điều mình thích.

Có một truyền thuyết hoang đường khác mà nhiều người tin vào: Chỉ cần yêu là có đủ lý do để kết hôn.

Tôi thường xuyên nói chuyện với những người đang định kết hôn. Và đôi khi tôi nhìn vào họ và nghĩ rằng, “Không thể được.” Hoàn cảnh gia đình, căn bản thuộc linh hoặc tính cách đều không đúng. Họ không có cùng năng lượng hoặc tham vọng. Họ thậm chí không có những giá trị và mục tiêu giống nhau. Nhưng họ “yêu nhau”.

Yêu một người không có nghĩa là phải kết hôn với người đó.

Chúa có thể không bảo bạn nên kết hôn với người nào. Nhưng Ngài cho bạn những nguyên tắc để giúp bạn có được quyết định khôn ngoan. Trong bài tĩnh nguyện Daily Hope ngày mai, chúng ta sẽ xem qua danh sách những đặc điểm cần tìm từ những người có thể làm bạn đời được.

Nhưng điều quan trọng nhất, nếu bạn là người tin Chúa, điều cơ bản là bạn phải kết hôn với một người tin Chúa khác để có được sự hiệp một về thuộc linh và mục đích chung trong đời sống.

Có rất ít món quà trong cuộc sống có thể hơn được một người bạn đời tốt. Việc nương cậy nơi sự hướng dẫn của Chúa có thể giúp bạn có được quyết định khôn ngoan.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn có tin vào truyền thuyết hoang đường rằng chỉ có một người có khả năng là bạn đời thích hợp cho mỗi chúng ta không? Bạn cảm thấy như thế nào khi biết rằng Chúa cho con người có được sự lựa chọn?

2.    Có bao giờ bạn đã thấy bạn bè hoặc người trong gia đình kết hôn chỉ vì yêu khi họ thực sự không hợp nhau? Bạn đã học được gì từ nơi họ?

3.    Bạn có bao giờ thấy bạn bè hoặc người trong gia đình chọn bạn đời cách khôn ngoan chưa? Bạn đã học được gì từ nơi họ?

 


CHOOSE YOUR PARTNER CAREFULLY

by Rick Warren —

“The righteous choose their friends carefully.”  Proverbs 12:26 (NIV)

If you’re supposed to choose your friends carefully, you should be even more careful about choosing your life partner. And notice that you do get to choose. God leads, guides, and gives you guidelines. But ultimately, who you marry—and whether you marry—is your choice.

However, many people believe the myth that there is only one right person for them.

That’s romantic, but it’s just not true. It’s not biblical, and it’s not even logical! If there were only one right person for each person in the world, one person making a wrong decision would break the chain for everybody else.

Let’s say I’m supposed to marry a woman named Susan. Instead, I marry Kay. So then, Susan might marry somebody else, who was supposed to marry somebody else, who was supposed to marry another person! Do you see how the apple cart is upset for everyone on the entire planet?

There are many people God would want you not to marry. But there likely are quite a few other options that could fall within his will for your life. And in those cases, it’s your choice. You can follow your preference.

There’s another myth that many people believe: Love alone is reason enough to marry.

I frequently talk with people who are planning to get married. And sometimes I look at them and think, “There’s no way.” The family background, spiritual foundation, or personalities aren’t right. They don’t have the same amount of energy or ambition. They don’t even have the same values and goals. But they “love each other.”

Loving someone does not mean you should marry that person.

God may not tell you who to marry. But he does give you principles that will help you make a wise decision. In tomorrow’s Daily Hope devotional, we’ll go over a list of traits to look for in potential partners.

But first and foremost, if you’re a believer, it’s foundational that you marry another believer so that you have a spiritual unity and a shared life purpose.

There are few gifts in life that are better than a good spouse. Relying on God’s guidance can help you make a wise decision.

Talk It Over

  • Have you believed the myth that there’s only one right potential life partner for each of us? How does it make you feel to know God gives people a choice?
  • When have you seen friends or family marry just for love when they really weren’t compatible? What have you learned from them?
  • When have you seen friends or family wisely choose a life partner? What have you learned from them?