- Chuyên mục: Tĩnh Nguyện Hằng Ngày - Mục sư Rick Warren

“Tất cả những ai có đức tin đều được kể là công chính trước mặt Ðức Chúa Trời, vì đã tin vào Ðức Chúa Jêsus Christ, không phân biệt người nào.” Rô-ma 3:22
Nhờ những gì Chúa Jêsus Christ đã làm trên thập tự, mọi sai phạm bạn từng làm đều được tha thứ. Chúa tha thứ cho bạn cách tự do, hoàn toàn, lập tức và tha đi tha lại nhiều lần khi bạn xưng tội với Ngài và ăn năn.
Ngay cả khi không có cả điều như thiên đàng (nhưng tất nhiên là có), thì việc tin vào Chúa Jêsus chỉ để có được lương tâm trong sạch cũng đã đáng giá rồi. Tôi đã nói chuyện với hàng ngàn người, và tôi biết rằng phần lớn mọi người đều mang trong mình mặc cảm tội lỗi thầm kín, sự hối tiếc thầm kín và sự xấu hổ thầm kín. Bạn có thể được tha thứ hoàn toàn về những điều đó!
Rô-ma 3:22 chép rằng, “Tất cả những ai có đức tin đều được kể là công chính trước mặt Ðức Chúa Trời, vì đã tin vào Ðức Chúa Jêsus Christ, không phân biệt người nào”.
Tôi thích phần cuối đó. Việc bạn là ai không quan trọng. Điều gì bạn đã làm hay bạn đã làm với ai—bạn đã làm trong bao lâu hay đã làm ở đâu— không quan trọng, bạn đều có thể được cứu. Bạn có thể được tha thứ. Mọi sự đều được tha thứ khi bạn tin cậy nơi Chúa Jêsus Christ.
Mỗi người đều đang trải qua một điều nào đó ngay lúc này. Bạn có thể đang trải qua những ngày đen tối, suy sụp, nghi ngờ và tuyệt vọng. Nếu đó là bạn, tôi thách đố bạn hãy tin.
Bạn có thể đang trải qua những ngày lo lắng và mệt mỏi. Tôi thách đố bạn hãy tin.
Bạn có thể đang trải qua những ngày mơ hồ. Bạn không biết chút nào cả về việc bạn nên làm gì với đời sống của mình hoặc bạn nên đi theo hướng nào. Thậm chí bạn không biết được bước kế tiếp mình phải làm gì. Tôi thách đố bạn hãy tin.
Bạn có thể đang trải qua những ngày buồn khổ, và lòng bạn đang bị tan vỡ. Tôi thách đố bạn hãy tin.
“Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài” (Giăng 1:12).
Dù bạn đang trải qua điều gì, hãy chạy đến với Chúa, đừng chạy xa khỏi Ngài. Hãy tin nơi Ngài, và bạn sẽ tìm thấy sự an ủi bạn cần đến mà bạn không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Nó đến từ việc biết rằng bạn được chấp nhận hoàn toàn, được yêu thương hoàn toàn và được tha thứ hoàn toàn—cho dù bạn là người như thế nào.
Câu Hỏi Thảo Luận, Suy Gẫm & Áp Dụng
1. Tại sao người ta lại thấy khó để mà tin và nhận lấy sự cứu rỗi và ân điển của Chúa ban cho như vậy?
2. “Được kể là công chính” với Chúa có nghĩa là gì?
3. Người nào trong đời sống bạn cần nghe và được khích lệ bởi Rô-ma 3:22?
YOU CAN BE SAVED, NO MATTER WHAT YOU’VE DONE
By Rick Warren —
“We are made right with God by placing our faith in Jesus Christ. And this is true for everyone who believes, no matter who we are.” Romans 3:22 (NLT)
Because of what Jesus Christ did on the cross, everything you’ve ever done wrong is forgiven. God forgives you freely, completely, instantly, and repeatedly when you confess your sin to him and repent.
Even if there were no such thing as heaven (but of course there is), it would be worth believing in Jesus just to get a clear conscience. I’ve talked to thousands of people, and I know that most people are carrying secret guilt, secret regrets, and secret shame. You can be completely forgiven of those things!
Romans 3:22 says, “We are made right with God by placing our faith in Jesus Christ. And this is true for everyone who believes, no matter who we are” (NLT).
I love that last part. It doesn’t matter who you are. It doesn’t matter what you’ve done or who you’ve done it with—how long you did it or where you did it—you can be saved. You can be forgiven. Everything is forgiven when you trust in Jesus Christ.
Everyone is going through something right now. You may be going through days of darkness and depression and doubt and despair. If that’s you, I dare you to believe.
You may be going through days of worry and weariness. I dare you to believe.
You may be going through days of confusion. You don’t have the slightest idea what you should be doing with your life or what direction you should be going. You don’t even know the next step to take. I dare you to believe.
You may be going through days of grief, and your heart has been torn wide open. I dare you to believe.
“To all who did receive him, who believed in his name, he gave the right to become children of God” (John 1:12 ESV).
Whatever you are going through, run to God, not away from him. Believe in him, and you will find the comfort you need that you won’t find anywhere else. It comes from knowing you are totally accepted, totally loved, and totally forgiven—no matter who you are.
Talk It Over
Why do people find it so difficult to trust and accept God’s offer of salvation and grace?
What does it mean to be “made right” with God?
Who in your life needs to hear and be encouraged by Romans 3:22?