“Dùng sự sẵn sàng của Phúc Âm bình an mà làm giày dép.”  Ê-phê-sô 6:15

Sự bất đồng khiến bạn dễ trở thành mục tiêu cho các cuộc tấn công của Sa-tan. Cho dù sự bất đồng của bạn là với Chúa, với người khác, hoặc ngay cả với bản thân mình đi nữa — nó sẽ khiến mọi lãnh vực trong đời sống của bạn thành đối tượng cho sự tấn công của Sa-tan.

Bạn không muốn điều đó xảy ra. Nếu bạn đang đấu tranh với chính mình, với người khác hoặc với Chúa, bạn không thể chống lại những gì Sa-tan đang làm trên thế giới. Bạn không thể chiến đấu một cách hiệu quả cùng một lúc trên nhiều mặt trận. Bạn không được định ra để làm như vậy.

Mọi mức độ xung đột đều khiến bạn phải vùng vẫy tìm kiếm sự hỗ trợ và tìm kiếm một chỗ đặt chân vững chắc, như thể bạn đang bị cuốn vào nơi cát lầy.

Đó là lý do tại sao Phao-lô khuyên các tín đồ, “Dùng sự sẵn sàng của Phúc Âm bình an mà làm giày dép”  (Ê-phê-sô 6:15).

Những người lính La Mã mang những đôi giày có đinh nơi đế. Những cái đinh nhỏ này giúp giày của họ bám vào đất chặt hơn, giống như đôi giày của các cầu thủ bóng đá. Không có chúng, binh lính sẽ bị trơn trợt khi đánh trận. Họ sẽ không thể đứng vững trên đất.

Nếu không dùng sự bình an đến từ Phúc Âm, bạn cũng sẽ bị trơn trượt trong đời sống mình.

Phao-lô đang viết về ba khía cạnh khác nhau của sự bình an: với bản thân, với người khác và với Chúa. Nó được gọi là sự giải hòa và bạn cần đến nó trong tất cả mọi lãnh vực của đời sống. Nếu mỗi sáng khi thức dậy bạn có được sự bình an với chính mình, với Chúa và với người khác thì bạn sẽ thấy được mình đang đứng vững. Bạn sẽ có thể vững vàng trước các cuộc tấn công của Sa-tan.

Sa-tan cố gắng tấn công sự bình an của bạn bằng sự lo lắng. Chúng ta có thể lo lắng về bất cứ điều gì — về tương lai, tài chánh, các mối quan hệ, những điều người khác nghĩ về chúng ta. Khi chúng ta lo lắng, điều đó có nghĩa là trong một số lãnh vực sự bình an không được đồng bộ. Thật ra, điều đó thường có nghĩa là chúng ta không đồng bộ trong mỗi một lãnh vực đó.

Và điều đó có nghĩa là bạn không mang giày. Bạn không để sự bình an đến từ việc biết Lời Chúa kiểm soát mình.

Kinh Thánh nói rằng, “Phàm kẻ nào yêu mến luật pháp Chúa được bình an lớn và không vấp ngã” (Thi Thiên 119:165). Nói một cách khác, càng yêu mến và vâng theo lời Kinh Thánh thì bạn càng ít cảm thấy bị xúc phạm bởi những gì người khác nói. Càng yêu mến Lời Chúa, bạn càng ít bị xúc phạm bởi những gì xảy ra cho mình và việc bước đi với Chúa của bạn càng ít bị quấy rầy hơn.

Hãy chọn tin vào những gì Lời Chúa nói về bạn, về người khác, và quan trọng nhất là về Chúa để bạn có được sự bình an giúp bạn đứng vững vàng.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Hiện thời, điều lo lắng lớn nhất của bạn là gì? Lời Chúa nói gì về điều bạn đang lo lắng?

2.    Làm thế nào bạn có thể làm cho mình yêu mến Lời Chúa nhiều hơn?

3.    Những mối quan hệ nào trong đời sống bạn cần được hàn gắn để bạn có được sự bình an?

 


THE GOSPEL HELPS YOU STAND YOUR GROUND

BY RICK WARREN —

“On your feet wear the Good News of peace to help you stand strong.”  Ephesians 6:15 (NCV)

Conflict makes you an easy target for Satan’s attacks. It doesn’t matter if your conflict is with God, other people, or even yourself—it will open up every area of your life to Satan’s attacks.

You don’t want that. If you’re fighting yourself, others, or God, you can’t fight against what Satan is doing in the world. You can’t fight a multi-front war effectively. You were never meant to do so.

All levels of conflict leave your flailing for support and searching for a firm footing, as if you’re being sucked into quicksand.

That’s why Paul urges believers, “On your feet wear the Good News of peace to help you stand strong” (Ephesians 6:15 NCV).

Roman soldiers had hobnails on the bottom of their shoes. These little nails helped them get a better grip with their shoes, like cleats for football players. Without them, soldiers would slip and slide in battle. They wouldn’t be able to hold their ground.

Without putting on the peace that comes from the Good News, you too will slip and slide your way through life.

Paul is writing about three different aspects of peace: with yourself, with others, and with God. It’s called reconciliation, and you need it in all areas of your life. If you wake up each morning at peace with yourself, God, and others, then you’ll find yourself on strong footing. You’ll be able to stand strong against Satan’s attacks.

Satan tries to attack your peace through worry. We can worry about anything—our future, our finances, our relationships, what others think of us. When we worry, it means some area of relational peace is out of sync. In fact, most of the time it means we’re out of sync in each of those areas.

And it means you’re shoeless. You’re not letting the peace that comes from knowing God’s Word take control.

The Bible says, “Those who love your instructions have great peace and do not stumble” (Psalm 119:165 NLT). In other words, the more you love and obey the Bible, the less you’re offended by what others say. The more you love God’s Word, the less you’re offended by what happens to you and the less your walk with God will be disturbed.

Choose to believe what God’s Word says about you, about others, and, most importantly, about God so you’ll have the peace that will help you hold your ground.

Talk It Over

  • What’s your biggest worry right now? What does God’s Word say about what you’re worrying about?
  • How can you grow your love for God’s Word?
  • What relationships in your life need to be healed so you can be at peace?