“Chúa . . . kiên nhẫn đối với anh em.  Ngài không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.”  2Phi-e-rơ 3:9

Đức Chúa Trời chỉ sử dụng những người bất toàn, những người đổ vỡ. Nếu Chúa chỉ sử dụng những người hoàn hảo thì không điều nào sẽ hoàn tất được vì không người nào là hoàn hảo cả!

Nếu bạn sẵn lòng để Chúa sử dụng, Ngài sẽ dùng bạn. Cho dù bạn đã làm gì trong quá khứ thì sứ mạng của bạn vẫn không thay đổi.

Giô-na là một người bình thường không muốn làm điều Chúa sai bảo. Tuy nhiên, Chúa đã cho ông một cơ hội khác và cuối cùng ông đã làm xong điều mình được kêu gọi để làm. Nhưng ngay cả khi làm theo lời Đức Chúa Trời, Giô-na vẫn thực hiện nhiệm vụ được giao với một thái độ không tốt. Dầu vậy Chúa vẫn dùng đến ông.

Đức Chúa Trời cho Giô-na một bài giảng bảy chữ: “Bốn mươi ngày nữa, Ni-ni-ve sụp đổ!” (Giô-na 3:4). Thông điệp đơn giản đó đã dẫn đến một trong những cuộc phục hưng tâm linh lớn nhất trong lịch sử. Một thành phố lớn đã hạ mình quay về với Chúa. Đó thực sự là một phép lạ lớn hơn cả việc cứu Giô-na ra khỏi bụng một con cá lớn.

Đức Chúa Trời đã sử dụng vị tiên tri bất toàn và bất đắc dĩ này để dẫn đến một cuộc phục hưng đáng kinh ngạc.

Đức Chúa Trời đã kiên nhẫn với Giô-na và không bao giờ bỏ cuộc. Chúa cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc với bạn.

Kinh Thánh chép rằng, “Chúa . . . kiên nhẫn đối với anh em.  Ngài không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn” ( 2 Phi-e-rơ 3:9).

Nếu bạn thức dậy vào sáng mai, điều đó có nghĩa là Chúa đang cho bạn thêm một ngày nữa — một cơ hội nữa — để hoàn thành sứ mạng của mình.

Hãy trông đợi Chúa sử dụng bạn. Và Ngài sẽ làm điều đó.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Hãy nghĩ về những thời điểm cụ thể trong cuộc sống khi bạn đã nghi ngờ liệu Chúa có thể sử dụng bạn hay không. Tại sao bạn lại nghi ngờ?

2.    Tại sao lại khó để tin rằng Chúa có thể sử dụng chúng ta sau khi chúng ta phạm sai lầm?

3.    Vì Chúa đã kiên nhẫn với bạn, vậy bạn có thể kiên nhẫn với người khác hơn qua những cách nào?

 

 


NEW DAY, NEW OPPORTUNITY TO FULFILL YOUR MISSION

BY RICK WARREN —

“The Lord . . . is being patient for your sake. He does not want anyone to be destroyed, but wants everyone to repent.”  2 Peter 3:9 (NLT)

God only uses imperfect, broken people. If God only used perfect people, nothing would get done because perfect people don’t exist!

If you’re willing to be used by God, he will use you. No matter what you’ve done in the past, your mission hasn’t changed.

Jonah was an ordinary guy who didn’t want to do what God told him to do. Yet God gave him another chance, and he eventually did what he’d been called to do. But even as he obeyed God, Jonah carried out his assignment with a bad attitude. Yet God still used him.

God gave Jonah a seven-word sermon: “In forty days Nineveh will be destroyed!” (Jonah 3:4 GNT). That simple message led to one of the largest spiritual revivals in history. A huge city humbly turned to God. It’s really a bigger miracle than getting Jonah out of the belly of a big fish.

God used this imperfect, reluctant prophet to lead an incredible revival.

God was patient with Jonah and never gave up on him. God won’t give up on you either.

The Bible says, “The Lord . . . is being patient for your sake. He does not want anyone to be destroyed, but wants everyone to repent” (2 Peter 3:9 NLT).

If you wake up tomorrow morning, it means God is giving you one more day—another opportunity—to fulfill your mission.

Expect God to use you. And he will.

Talk It Over

  • Think about specific times in your life when you’ve doubted whether God could use you. Why did you doubt?
  • Why is it so hard to believe God can use us after we’ve messed up?
  • Because God has been patient with you, what are some ways you can be more patient with other people?