- Chuyên mục: Tĩnh Nguyện Hằng Ngày - Mục sư Rick Warren
“Hãy cho, các ngươi sẽ được nhận. Các ngươi sẽ nhận lại nhiều. Người ta sẽ đổ đầy tràn khiến các ngươi không chỗ chứa. Các ngươi lường cho người ta mực nào, thì Chúa sẽ cho các ngươi nhận lại mực ấy.” Lu-ca 6:38
Để gặt được một mùa bội thu, bạn phải gieo trồng một cách rộng rãi trong đức tin.
Kay vợ tôi và tôi đã làm điều này hàng trăm lần. Chúng ta đã tăng mức dâng hiến từ 10% trong 40 năm trước lên hơn 90% thu nhập của chúng ta hôm nay. Tôi là một thí dụ về việc bạn không thể cho đi nhiều hơn Chúa. Tôi đã cố gắng làm điều này hơn 40 năm và lần nào cũng thua cuộc.
Để gieo trồng cách dư dật trong đức tin, bạn cần nhớ hai lời hứa của Chúa Jêsus. Trước hết, Lu-ca 6:38 nói rằng, “Hãy cho, các ngươi sẽ được nhận. Các ngươi sẽ nhận lại nhiều. Người ta sẽ đổ đầy tràn khiến các ngươi không chỗ chứa. Các ngươi lường cho người ta mực nào, thì Chúa sẽ cho các ngươi nhận lại mực ấy.”
Bạn cần phải bắt đầu rộng rãi trong việc gieo giống ở đời này để gặt hái nơi đời sau. “Các ngươi lường cho người ta mực nào, thì Chúa sẽ cho các ngươi nhận lại mực ấy”.
Kế đến, trong Mác 10:29-30, Chúa Jêsus đưa ra lời bảo đảm cho bất cứ những điều bạn đã từ bỏ vì cớ Ngài. Chúa phán rằng, “Chẳng một người nào vì cớ ta và tin lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng lại chẳng nhận gấp trăm lần hơn . . . đời đời trong đời sau.”
Chúa phán rằng bất cứ điều gì bạn từ bỏ vì cớ Ngài và hy sinh cho vương quốc của Ngài sẽ được đền lại gấp trăm lần hơn. Bạn có biết gấp trăm lần là bao nhiêu không? Đó là lãi suất 10.000 phần trăm. Bạn có biết người buôn bán chứng khoán nào lại dám bảo đảm điều đó không? Chỉ có Đức Chúa Trời và Con Ngài mới có thể làm được điều đó. Ngài đã làm điều đó với những người như bạn suốt 2.000 năm rồi.
Đây là những lời hứa của Chúa. Bạn có thể tin vào chúng hoặc không tin. Nhưng nếu bạn không tin nơi những lời hứa của Đức Chúa Trời, tôi phải hỏi bạn điều này: Tại sao bạn tin rằng Chúa Jêsus sẽ cứu và đem bạn vào thiên đàng? Đó cũng chính là cùng một Chúa Jêsus. Tại sao một số người tin cậy Chúa với sự cứu rỗi đời đời cho mình, nhưng lại không tin cậy Chúa với tài chánh của họ?
Sẽ chỉ có ý nghĩa khi bạn tin cậy Chúa về cả hai điều đó và gieo trồng đức tin cách rộng rãi để có thể gặt hái mùa màng.
CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG
1. Bạn trông đợi Chúa sẽ cho bạn những gì? Bạn có đang thể hiện sự rộng rãi của mình như vậy đối với người khác không?
2. Chúa đã bảo bạn phải hy sinh như thế nào? Bạn đã đáp lại như thế nào?
3. Công bố và nhận lấy lời hứa của Đức Chúa Trời có nghĩa là gì?
GOD’S PROMISES TO THOSE WHO GIVE
BY RICK WARREN —
“Give, and you will receive. You will be given much. It will be poured into your hands—more than you can hold. You will be given so much that it will spill into your lap. The way you give to others is the way God will give to you.” Luke 6:38 (ICB)
To reap a great harvest, you must plant generously in faith.
My wife Kay and I have done this hundreds and hundreds of times. We’ve raised our giving from 10 percent 40 years ago to giving away more than 90 percent of our income today. I’m an example of the fact that you cannot out-give God. I’ve tried for more than 40 years and lost every time.
To plant generously in faith, you need to remember two promises of Jesus. First, Luke 6:38 says, “Give, and you will receive. You will be given much. It will be poured into your hands—more than you can hold. You will be given so much that it will spill into your lap. The way you give to others is the way God will give to you” (ICB).
You need to start being generous in planting seeds in this life to harvest in the next. “The way you give to others is the way God will give to you.”
Then, in Mark 10:29-30, Jesus gives a guarantee about anything you give up for his sake. He says, “There is no one who has left house or brothers or sisters or mother or father or children or lands, for my sake and for the gospel, who will not receive a hundredfold now in this time . . . and in the age to come eternal life” (ESV).
God says that anything you give up for his sake and sacrifice for his kingdom will be returned a hundredfold. You know how much a hundredfold is? That’s 10,000 percent interest. Do you know any stockbroker that will guarantee that? Only God and his Son can do that. They’ve been doing business with people like you for 2,000 years.
These are the promises of God. You can believe them or not. But if you don’t believe God’s promises, I have to ask you this: Why do you believe Jesus will save you and take you to heaven? That’s the same Jesus. Why do some people trust God with their eternal salvation, but they don’t trust God with their finances?
It only makes sense to trust God for both and to plant generously in faith so that you can reap a harvest.
Talk It Over
- What do you expect God to give to you? Are you showing the same generosity to others?
- How has God asked you to sacrifice? What has been your response?
- What does it mean to claim God’s promises?