- Chuyên mục: Tĩnh Nguyện Hằng Ngày - Mục sư Rick Warren
“Chúng con chẳng còn sức lực gì đối địch cùng đám quân đông đảo nầy đương đến hãm đánh chúng con. Chúng con cũng không biết điều gì mình phải làm; nhưng con mắt chúng con ngửa trông Chúa.” 2Sử ký 20:12
Khi bạn cảm thấy bị vượt quá sức mình, điều quan trọng là phải đến với Chúa với lời cầu nguyện và xưng nhận sự bất lực và thiếu sót của mình. Nếu đang bị sợ hãi, bạn cần thành thật và thưa với Chúa điều bạn thật sự đang cảm thấy.
Trong 2Sử ký 20:12, Giô-sa-phát đã cầu nguyện rằng, “Chúng con chẳng còn sức lực gì đối địch cùng đám quân đông đảo nầy đương đến hãm đánh chúng con. Chúng con cũng không biết điều gì mình phải làm; nhưng con mắt chúng con ngửa trông Chúa.” Bạn có bao giờ cảm thấy như vậy chưa? Bạn có bao giờ cảm thấy có khó khăn nào đó trong hôn nhân, sự nghiệp hoặc nơi nào đó trong đời sống mà bạn nghĩ là quá sức mình có thể chịu đựng chưa? Bạn bắt đầu đầu tuần lễ nghĩ rằng có thể bạn có thể đối phó với nó, nhưng đến ngày thứ Tư thì bạn không còn chút sức lực nào cả.
Bạn có bao giờ cảm thấy như vậy chưa? Bạn cầm tờ báo lên đọc và dường như là kẻ xấu đang thắng cuộc. Môi trường đạo đức và thuộc linh của xã hội chúng ta đang sụp đổ. Dường như là kẻ xấu đang thắng về nhiều mặt.
Vậy bạn sẽ làm gì? Bạn thưa rằng, “Chúa ơi, chúng con bất lực và không biết phải làm gì”. Bạn thưa với Chúa bạn thật sự cảm thấy như thế nào.
Thật thú vị khi bạn so sánh câu 12, khi nói rằng “Chúng con chẳng còn sức lực gì” với câu 6, khi Giô-sa-phát nói, “Chúa đầy quyền năng và năng lực, không ai có thể chống cự nổi” (2 Sử ký 20:6). Khi Chúa đầy quyền năng, nếu bạn không có sức lực cũng chẳng phải là điều quan trọng. Nếu bạn đặt niềm tin nơi Chúa, Ngài sẽ chăm sóc bạn.
Tôi không cần phải có sức lực. Bạn cũng không cần. Và bạn không cần phải giả vờ rằng mình mạnh mẽ. Tất cả những điều bạn cần phải làm là tin cậy nơi Chúa, Đấng có tất cả quyền năng mà bạn cần đến.
CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG
1. Khi lớn lên, bạn được dạy cách đối phó với điểm yếu như thế nào?
2. Theo bạn tại sao rất khó để lộ ra cho thấy sự thiếu sót của mình với bất cứ người nào, ngay cả với Chúa?
3. Vào lúc nào mà bạn đã thấy được Chúa làm việc trong tình thế bạn đã bất lực?
GOD’S ON YOUR SIDE—THE WINNING SIDE
BY RICK WARREN —
“We are helpless in the face of this large army that is attacking us. We do not know what to do, but we look to you for help.” 2 Chronicles 20:12 (GNT)
When you feel overwhelmed, it’s important to go to God in prayer and confess your inability and inadequacy. If you’re afraid, you need to be honest and tell God exactly how you feel.
In 2 Chronicles 20:12, Jehoshaphat prays, “We are helpless in the face of this large army that is attacking us. We do not know what to do, but we look to you for help” (GNT). Have you ever felt that way? Have you ever felt like there was a problem in your marriage, your career, or somewhere in your life that you thought was overwhelming? You start at the beginning of the week thinking maybe you can handle it, but by Wednesday you’re out of power.
Have you ever felt like that? You pick up the newspaper, and it looks like the bad guys are winning. The moral and spiritual climate of our society is collapsing. It looks like the bad guys are winning in many ways.
So what do you do? You say, “God, we’re powerless, and we don’t know what to do.” You tell God exactly how you feel.
It’s interesting when you compare verse 12, where it says, “We are helpless” to verse 6, where Jehoshaphat says, “You are powerful and mighty, and no one can oppose you” (2 Chronicles 20:6 GNT). When God has power, it doesn’t matter if you’re powerless. If you put your trust in him, he’ll take care of you.
I don’t have to have power. You don’t either. And you don’t have to pretend that you do. All you have to do is trust in God, who’s got all the power that you need.
Talk It Over
- When you were growing up, how were you taught to handle weakness?
- Why do you think it is so difficult to express our inadequacy to anyone, including God?
- When have you seen God work in a situation where you were powerless?