“Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự cho chúng ta sao?” Rô-ma 8:32

Nguyên nhân chính gây căng thẳng trong đời sống của bạn là lo lắng. Bạn lo lắng vì bạn tự hỏi không biết mình có được những gì mình cần khi mình cần đến không. Nhưng bất cứ khi nào bạn mong đợi người khác đáp ứng nhu cầu của mình thay vì Chúa, bạn sẽ bị bực bội và thất vọng—vì không ai trên đất này có thể đáp ứng tất cả các nhu cầu của bạn. Chỉ Chúa mới có thể làm được điều đó.

Nếu bạn muốn được chữa khỏi sự căng thẳng, bạn phải học cách trông cậy Chúa đáp ứng các nhu cầu mình.

Một số người tìm thấy sự an toàn trong công việc của họ, và khi họ mất việc, họ mất đi sự an bình. Những người khác đặt sự an toàn của họ vào trong hôn nhân. Rồi vợ/chồng của họ qua đời, hoặc họ trải qua việc ly hôn, và họ hỏi rằng, "Tôi là ai? Danh tính của tôi là gì?" Hoặc có thể bạn đặt sự an toàn của mình vào tiền bạc—nhưng có rất nhiều cách để tiền bạc của bạn bị mất đi.

Thay vì đặt sự an toàn của bạn vào những thứ có thể bị cất đi khỏi bạn, hãy đặt sự an toàn của bạn vào điều mà bạn không thể nào mất được: mối quan hệ của bạn với Đấng Christ. Lúc nào bạn cũng có thể tin cậy rằng Chúa sẽ đáp ứng nhu cầu của mình.

Rô-ma 8:32 nói rằng, “Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự cho chúng ta sao?”

Nếu Chúa yêu bạn nhiều đến nỗi đã sai Chúa Jêsus Christ xuống chết trên thập tự, bạn không nghĩ rằng Ngài yêu bạn đủ để chăm sóc mọi nhu cầu trong cuộc sống của bạn sao? Có chứ! Tất nhiên là Ngài yêu bạn.

Mỗi khi bạn bắt đầu căng thẳng, hãy dừng lại và nói rằng, “Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi; tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì” (Thi Thiên 23:1).

Chúa sẽ cung ứng. Ngài sẽ chăm sóc bạn. Thay vì căng thẳng, hãy trông cậy Ngài đáp ứng mọi nhu cầu của bạn.

Câu Hỏi Thảo Luận, Suy Gẫm & Áp Dụng

1.    Khi bạn có một nhu cầu trong đời sống, bạn thường tìm đến đâu trước để được đáp ứng?

2.    Bạn cần điều gì ngày hôm nay? Làm thế nào bạn có thể tỏ ra cho người khác thấy rằng bạn tin cậy Chúa sẽ đáp ứng nhu cầu đó?

3.    Làm thế nào bạn biết rằng bạn có thể tin cậy vào những gì Chúa hứa trong Lời Ngài?

 

 


DON’T STRESS OUT! TRUST GOD TO PROVIDE

By Rick Warren — 

“Since he did not spare even his own Son but gave him up for us all, won’t he also give us everything else?” Romans 8:32 (NLT)

The major cause of stress in your life is worry. You worry because you wonder if you will have what you need when you need it. But anytime you expect other people to meet your needs instead of God, you’re going to be frustrated and disappointed—because nobody on earth can meet all your needs. Only God can do that.

If you want a cure for stress, you must learn to look to God to meet your needs.

Some people find their security in their job, and when they lose their job, they lose their peace of mind. Others put their security in their marriage. Then their spouse dies, or they go through a divorce, and they ask, “Who am I? What is my identity?” Or maybe you put your security in your money—but there are a lot of ways to lose your money.

Instead of putting your security in things that can be taken away from you, put your security in something you can never lose: your relationship with Christ. You can always trust God to meet your needs.

Romans 8:32 says, “Since he did not spare even his own Son but gave him up for us all, won’t he also give us everything else?” (NLT).

If God loved you enough to send Jesus Christ to die on the cross, don’t you think he loves you enough to take care of every other need in your life? Yes! Of course he does.

Every time you start to get stressed, pause and say, “The LORD is my shepherd; I shall not want” (Psalm 23:1 ESV).

God’s going to provide. He’s going to take care of you. Instead of stressing out, look to him to meet all your needs.

Talk It Over

When you have a need in your life, where do you typically look first to get that need met?

What do you need today? How can you show others that you trust God to provide for that need?

How do you know that you can trust what God has promised in his Word?